SurrealismTù Trưởng Em rất sợ ngày mai mình gục ngãCách xa rồi cũng là phút chia phôiCon tim em nó sẽ rất chơi vơiVà đau đắng giữa dòng đời nghiệt ngã.Ngày xưa ấy xem nhau là tất cảMà giờ đây hình như đã... người dưngGiữa hoài - quên ta cứ ở lưng chừngĐể trăn trở đêm khuya cùng nỗi nhớ.Em hiểu rằng khi không còn duyên nợChữ dở dang níu kéo đâu được gìThôi cũng đành bởi phận số thiên diChẳng thể xiết níu ghì ta quay lạiChị và em mình xa nhau mãi mãiĐừng gặp lại để đỡ phải đau thêmGió ngoài kia dù có buốt lạnh mềmĐừng lo lắng ai ở bên ai nữa.... 0 Trả lời 1 Tháng Trước Gửi
Đâm Thấu XươngThống Lĩnh pic rework art ở cuối hình như con AI nó xóa luôn cái búi tóc của nu9 r, nu9 nó cột mái lên chớ có đổi kiểu tóc đâu:)) 0 Trả lời 1 Tháng Trước Gửi
Cách xa rồi cũng là phút chia phôi
Con tim em nó sẽ rất chơi vơi
Và đau đắng giữa dòng đời nghiệt ngã.
Ngày xưa ấy xem nhau là tất cả
Mà giờ đây hình như đã... người dưng
Giữa hoài - quên ta cứ ở lưng chừng
Để trăn trở đêm khuya cùng nỗi nhớ.
Em hiểu rằng khi không còn duyên nợ
Chữ dở dang níu kéo đâu được gì
Thôi cũng đành bởi phận số thiên di
Chẳng thể xiết níu ghì ta quay lại
Chị và em mình xa nhau mãi mãi
Đừng gặp lại để đỡ phải đau thêm
Gió ngoài kia dù có buốt lạnh mềm
Đừng lo lắng ai ở bên ai nữa....
1
2
3
4
›
»