Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
SurrealismTù Trưởng
Những giờ không chị trời với nắng Gió thêm buồn mây nặng ưu tư Hoa không thơm, bướm thôi chao lượn Sóng ngừng trôi, biển nặng cô liêu Ngày không chị ngày sao dài thế Từng giây trôi đi chậm ngược dòng Cả không gian như đang ngưng đọng Đang hướng về tâm điểm nhớ chị Đêm vắng chị lòng sao lạnh lẽo Sương không rơi trăng thôi không mơ... ;)
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Shin ShinTrúc Cơ
0 Trả lời 2 Tháng Trước
SkibidiTrúc Cơ
cả mơn 4/6/2026
0 Trả lời 2 Tháng Trước
Q QKim Đan
Hài ấy chứ
0 Trả lời 2 Tháng Trước
Cảm ơnTrúc Cơ
Cảm ơn 2026/5/11.
0 Trả lời 2 Tháng Trước
TrinityTinh Anh
Thú vị phết, tình tiết cổ điển thôi nhưng mà lần đầu t thấy có thg main nào móc đàn ra đánh như này đấy
Gió thêm buồn mây nặng ưu tư
Hoa không thơm, bướm thôi chao lượn
Sóng ngừng trôi, biển nặng cô liêu
Ngày không chị ngày sao dài thế
Từng giây trôi đi chậm ngược dòng
Cả không gian như đang ngưng đọng
Đang hướng về tâm điểm nhớ chị
Đêm vắng chị lòng sao lạnh lẽo
Sương không rơi trăng thôi không mơ... ;)
1
2
3
4
›
»