Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
lọ tônTrúc Cơ
? tự ti
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Loli Bá VươngKim Đan
tự ti thì cút ra
0 Trả lời 1 Tháng Trước
SurrealismTù Trưởng
Em đã thấy hương tình yêu nhạt bớt Chuyện vui buồn không chia sớt cùng nhau Chẳng thiết tha như thuở mới bắt đầu Và khoảng cách cứ thẳm sâu...lặng lẽ.
Nếu thực sự tình mong manh nhỏ bé Cứ hững hờ như thế để rồi xa Một mai kia nỗi nhớ sẽ nhạt nhòa Niềm đau cũng đâu thể là mãi mãi.
Ký ức xưa nay đành xin gói lại Chuyện tình buồn... ngang trái với đau thương Em sẽ chôn theo cuộc sống vô thường Thà như thế...rồi đường ai nấy bước...
Chuyện vui buồn không chia sớt cùng nhau
Chẳng thiết tha như thuở mới bắt đầu
Và khoảng cách cứ thẳm sâu...lặng lẽ.
Nếu thực sự tình mong manh nhỏ bé
Cứ hững hờ như thế để rồi xa
Một mai kia nỗi nhớ sẽ nhạt nhòa
Niềm đau cũng đâu thể là mãi mãi.
Ký ức xưa nay đành xin gói lại
Chuyện tình buồn... ngang trái với đau thương
Em sẽ chôn theo cuộc sống vô thường
Thà như thế...rồi đường ai nấy bước...
1
2
3
4
›
»