Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Lão lụcCấp 3
0 Trả lời 12 Ngày Trước
Nhung NohanNguyên Anh
0 Trả lời 14 Ngày Trước
Shinna MahiruTrúc Cơ
0 Trả lời 28 Ngày Trước
HuyễnTrúc Cơ
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Tu La ThầnHóa Thần
Đạp huyết quy lai đoạn tuyệt lộ, Nhất kiếm phá thiên vi quân an. Nhược lệnh hồng nhan hạ Hoàng Tuyền, Ngã tiện đồ tận Cửu Trùng Thiên.
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Nguyễn AnhTrúc Cơ
0 Trả lời 1 Tháng Trước
YlolCấp 2
0 Trả lời 1 Tháng Trước
NgạoTrườngKhôngKim Đan
Đời trai sương gió đã nhiều Kiếm tiền cũng chỉ để chiều vợ thôi Chồng ăn khoai sắn cũng trôi Nhưng vợ mà khổ thì tôi không đành Ra ngoài là đấng tinh anh Về nhà chỉ muốn làm nhành cỏ thưa Người ta thích đón thích đưa Còn tôi chỉ thích sớm trưa bên nàng Thế gian bạc vạn đầy khoang Chẳng bằng một thoáng dáng mơ em cười Thiên hạ trăm vạn bóng người Nhưng đặc quyền ấy cả đời tặng em Ngoài kia vạn tính ngọt mềm Gặp em là bến, là đêm yên bình Chẳng mong thiên hạ nghiêng mình Chỉ mong vợ mãi luỵ tình mỗi tôi
Nhất kiếm phá thiên vi quân an.
Nhược lệnh hồng nhan hạ Hoàng Tuyền,
Ngã tiện đồ tận Cửu Trùng Thiên.
Kiếm tiền cũng chỉ để chiều vợ thôi
Chồng ăn khoai sắn cũng trôi
Nhưng vợ mà khổ thì tôi không đành
Ra ngoài là đấng tinh anh
Về nhà chỉ muốn làm nhành cỏ thưa
Người ta thích đón thích đưa
Còn tôi chỉ thích sớm trưa bên nàng
Thế gian bạc vạn đầy khoang
Chẳng bằng một thoáng dáng mơ em cười
Thiên hạ trăm vạn bóng người
Nhưng đặc quyền ấy cả đời tặng em
Ngoài kia vạn tính ngọt mềm
Gặp em là bến, là đêm yên bình
Chẳng mong thiên hạ nghiêng mình
Chỉ mong vợ mãi luỵ tình mỗi tôi
1
2
3
4
5
›
»