Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
SurrealismTù Trưởng
Địa ngục trần gian khuất bóng đèn Lòng người đen bạc, dạ đê hèn. Nhà ai chịu cảnh nhà tan nát, Bởi lũ gian tà cướp giật phen. Bà nhen ngọn lửa lòng căm hận, Dắt lối Tsumugi bước vào đời. Đôi bàn tay nhỏ chạm quá khứ, Vạch mặt gian manh, tội ngập trời. Em là thiên thần trong bóng tối, Mang đôi cánh đen giữa vũng lầy. Cúc áo cài sai, em sửa lại, Bằng máu kẻ thù nhuộm ngón tay. Lưỡi đao công lý không chùn bước, Kẻ cướp đền mạng, trả nợ xương. Tiền bạc cướp đi nay tìm lại, Gửi về xoa dịu những đau thương....
0 Trả lời 9 Ngày Trước
Sui conHiệp Sĩ Tinh Anh
sang arc mới là vạch trần hành tung của hai bà cháu à
Lòng người đen bạc, dạ đê hèn.
Nhà ai chịu cảnh nhà tan nát,
Bởi lũ gian tà cướp giật phen.
Bà nhen ngọn lửa lòng căm hận,
Dắt lối Tsumugi bước vào đời.
Đôi bàn tay nhỏ chạm quá khứ,
Vạch mặt gian manh, tội ngập trời.
Em là thiên thần trong bóng tối,
Mang đôi cánh đen giữa vũng lầy.
Cúc áo cài sai, em sửa lại,
Bằng máu kẻ thù nhuộm ngón tay.
Lưỡi đao công lý không chùn bước,
Kẻ cướp đền mạng, trả nợ xương.
Tiền bạc cướp đi nay tìm lại,
Gửi về xoa dịu những đau thương....