Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Shinna MahiruTrúc Cơ
0 Trả lời 13 Ngày Trước
Poet SurrealismBinh Lính
Tình yêu học trò rất trong trẻo tinh khôi Mà người đời gán bằng cái tên “nông nổi” Họ bảo rằng khi ta trưởng thành, thay đổi Mới biết được tình yêu đích thực ở trên đời!
Cái thuở ấy yêu nhau đâu dám mở lời Chỉ len lén chuyền tay những dòng thư viết vội Em quay đi giấu ngượng ngùng bối rối Anh cũng đầm đìa mồ hôi ướt đầy tay
Tình yêu học trò hồn nhiên lắm thay Không có chỗ cho những điều toan tính Dẫu chưa nắm tay, chẳng hôn môi bịn rịn Mà vẫn nghe tim đập nhịp chân thành... ;)
0 Trả lời 1 Tháng Trước
lười nghĩ tênMa Đạo Sư
phút cuối lộ ra ông anh yêu main combo gay lọ + công trùng maybe
Mà người đời gán bằng cái tên “nông nổi”
Họ bảo rằng khi ta trưởng thành, thay đổi
Mới biết được tình yêu đích thực ở trên đời!
Cái thuở ấy yêu nhau đâu dám mở lời
Chỉ len lén chuyền tay những dòng thư viết vội
Em quay đi giấu ngượng ngùng bối rối
Anh cũng đầm đìa mồ hôi ướt đầy tay
Tình yêu học trò hồn nhiên lắm thay
Không có chỗ cho những điều toan tính
Dẫu chưa nắm tay, chẳng hôn môi bịn rịn
Mà vẫn nghe tim đập nhịp chân thành... ;)
combo gay lọ + công trùng maybe
1
2
›
»