Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Banana CoffeĐại Ma Đạo Sư
Thôi hai đứa chơi yuri với nhau cho đời thêm đẹp.
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Shinna MahiruKim Đan
0 Trả lời 2 Tháng Trước
SurrealismChiến Binh
Em là mây trôi, anh là gió đông Mãi đuổi theo em, bóng hình mong manh Yêu thầm em, nỗi đau thầm kín Như cánh hoa rơi, lẻ loi một mình Trái tim anh, một mảnh đất cằn khô Chỉ có hình em, mọc lên đó Yêu đơn phương, là nỗi đau ngọt ngào Dù biết vô vọng, vẫn muốn yêu nhiều Em là bài thơ, anh mãi ngân nga Dù biết không thể, vẫn muốn đọc hoài Tình yêu đơn phương, như chiếc lá mùa thu Rơi xuống đất, không ai nâng niu Em là ánh sao, lấp lánh trên cao Anh chỉ dám ngước nhìn, thầm ước ao Yêu thầm em, nỗi đau thầm kín Như giọt nước mắt, rơi trên má hồng...
Mãi đuổi theo em, bóng hình mong manh
Yêu thầm em, nỗi đau thầm kín
Như cánh hoa rơi, lẻ loi một mình
Trái tim anh, một mảnh đất cằn khô
Chỉ có hình em, mọc lên đó
Yêu đơn phương, là nỗi đau ngọt ngào
Dù biết vô vọng, vẫn muốn yêu nhiều
Em là bài thơ, anh mãi ngân nga
Dù biết không thể, vẫn muốn đọc hoài
Tình yêu đơn phương, như chiếc lá mùa thu
Rơi xuống đất, không ai nâng niu
Em là ánh sao, lấp lánh trên cao
Anh chỉ dám ngước nhìn, thầm ước ao
Yêu thầm em, nỗi đau thầm kín
Như giọt nước mắt, rơi trên má hồng...
1
2
›
»