Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
ThanhThánh Ma Đạo Sư
Cứ sai sai á
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Lọ thủ tà đạoLuyện Khí
Hay là Cứ mãi nơi đây Một căn nhà bé tôi xây lưng đồi Hay là Cứ thế vui thôi Chờ tôi bắt bếp nước sôi dùng trà Hay là cứ muốn đi xa Tìm qua rặng núi tìm qua mái nhà Mái nhà nói với 2 ta Đừng đi tìm nữa, tìm ra mất rồi
Cứ mãi nơi đây
Một căn nhà bé tôi xây lưng đồi
Hay là
Cứ thế vui thôi
Chờ tôi bắt bếp nước sôi dùng trà
Hay là cứ muốn đi xa
Tìm qua rặng núi tìm qua mái nhà
Mái nhà nói với 2 ta
Đừng đi tìm nữa, tìm ra mất rồi