SurrealismChiến Binh Trong câu thơ của emAnh không có mặtCâu thơ hát về một thời yêu đương tha thiếtAnh đâu buồn mà chỉ tiếcEm không đi hết những ngày đắm sayHoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻKhông cho ai có thể lạnh buốtHoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏNhư vết xước của trái tim.... ;) 0 Trả lời 3 Tháng Trước 1 phản hồi Gửi
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh buốt
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim.... ;)
1
2
›
»