Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Lọ Vương Hậu KỳTrúc Cơ
châu tinh trì nhập à =)) ói 18 chậu máu
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Vương Ma TửTrúc Cơ
0 Trả lời 6 Tháng Trước
Duong DungMa Pháp Sư
Trích lại phần nhỏ bài thơ phía trên mong ae thử xem : Thơ tiễn Ngụy Công ( Đại Phụng Đả Canh Nhân ) ( vẫn là đạo của ai đó mình ko biết ) :
Say ngắm Gươm thiêng dưới ánh đèn Mơ về doanh trại tiếng Tù Và vang Tám trăm dặm Ngát thơm mùi thịt nướng Năm mươi dây đàn khúc sầu Biên Cương Thu sang Điểm tướng Sa trường Ngựa phi nước đại Cung vang Sấm rền Lo xong việc Nước cho Quân Danh vang Thiên cổ Rạng ngời Non Sông
Thơ tiễn Ngụy Công ( Đại Phụng Đả Canh Nhân ) ( vẫn là đạo của ai đó mình ko biết ) :
Say ngắm Gươm thiêng dưới ánh đèn
Mơ về doanh trại tiếng Tù Và vang
Tám trăm dặm Ngát thơm mùi thịt nướng
Năm mươi dây đàn khúc sầu Biên Cương
Thu sang Điểm tướng Sa trường
Ngựa phi nước đại Cung vang Sấm rền
Lo xong việc Nước cho Quân
Danh vang Thiên cổ Rạng ngời Non Sông
1
2
3
›
»