Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
RimuruHóa Thần
Những cánh hoa rơi theo dòng nước mắt Ngày đã hoá thành mưa rồi Tiếng thét vang lên trong từng cơn đau Nào dám nói thành câu nào Chẳng trách ai cũng phải sợ Đến lúc yêu thương không còn Người cạnh bên mà chẳng thể hiểu được Làm cách nào có thể giữ lại Bão tố phong ba không bằng chia tay Chìm xuống dưới vực sâu này Dễ nhớ mau quên những lời mây bay Chỉ nhận lại những đắng cay Còn điều gì để khiến anh vui trở lại Em biến nơi anh thành địa ngục trần gian
Ngày đã hoá thành mưa rồi
Tiếng thét vang lên trong từng cơn đau
Nào dám nói thành câu nào
Chẳng trách ai cũng phải sợ
Đến lúc yêu thương không còn
Người cạnh bên mà chẳng thể hiểu được
Làm cách nào có thể giữ lại
Bão tố phong ba không bằng chia tay
Chìm xuống dưới vực sâu này
Dễ nhớ mau quên những lời mây bay
Chỉ nhận lại những đắng cay
Còn điều gì để khiến anh vui trở lại
Em biến nơi anh thành địa ngục trần gian