Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
night AkasaBinh Lính
Em sẽ viết bài thơ tình hay nhất Tặng riêng người mà em rất thương yêu Không biết lòng em, anh hiểu bao nhiêu Chỉ muốn nói là nhớ nhiều vô kể Hai kẻ lạ giữa xô bồ dâu bể Gặp vô tình rồi cứ thế yêu nhau Dù rằng anh không phải mối tình đầu Nhưng tình cuối mãi là anh người ạ Yêu dấu hỡi, cảm ơn vì tất cả Cảm ơn vì từng đã rất thương em Người bao giờ cũng đem lại bình yên Luôn che chở, cạnh bên đời thầm lặng Em sẽ viết lời thơ tình sâu lắng Gói tâm tình gửi gắm hết về ai Thương yêu người không chỉ có hôm nay Mà mãi đến..lúc nhạt phai màu tóc...
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Nguyễn đức minhTinh Anh
Tự nhiên thuyền này chạy nhanh vậy
0 Trả lời 1 Tháng Trước
dukiunCấp 3
cung~ manh do chu
0 Trả lời 1 Tháng Trước
Zero ScorpioLuyện Hư
Mé tưởng cô nói thế để 2 đứa bớt bớt thôi ai ngờ cô lắp cam thật ạ :)))))
Tặng riêng người mà em rất thương yêu
Không biết lòng em, anh hiểu bao nhiêu
Chỉ muốn nói là nhớ nhiều vô kể
Hai kẻ lạ giữa xô bồ dâu bể
Gặp vô tình rồi cứ thế yêu nhau
Dù rằng anh không phải mối tình đầu
Nhưng tình cuối mãi là anh người ạ
Yêu dấu hỡi, cảm ơn vì tất cả
Cảm ơn vì từng đã rất thương em
Người bao giờ cũng đem lại bình yên
Luôn che chở, cạnh bên đời thầm lặng
Em sẽ viết lời thơ tình sâu lắng
Gói tâm tình gửi gắm hết về ai
Thương yêu người không chỉ có hôm nay
Mà mãi đến..lúc nhạt phai màu tóc...
1
2
›
»