SurrealismBinh Lính Tình yêu hỡi! Chờ ai năm tháng cũ?Thềm rêu xanh chếch choáng phủ sau hèChị có phải chỉ là cơn gió nhẹ,Để hạ về khắc khoải một loài ve?Mùa vẫn rải kín hồn mây thoảng nhớPhố đông người sao thiếu bóng chị qua?Em ngơ ngất ánh chiều phai nắng hạViết thơ tình trộm gửi tháng ngày xa… ;) 0 Trả lời 7 Ngày Trước 1 phản hồi Gửi
Thềm rêu xanh chếch choáng phủ sau hè
Chị có phải chỉ là cơn gió nhẹ,
Để hạ về khắc khoải một loài ve?
Mùa vẫn rải kín hồn mây thoảng nhớ
Phố đông người sao thiếu bóng chị qua?
Em ngơ ngất ánh chiều phai nắng hạ
Viết thơ tình trộm gửi tháng ngày xa… ;)
1
2
3
4
›
»