Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Ẩn SĩCấp 5
0 Trả lời 9 Ngày Trước
Q QChiến Binh
0 Trả lời 1 Tháng Trước
SurrealismChiến Binh
Viết về em những đóa hướng dương Sống hết mình cho khát khao đẹp nhất, Luôn hướng mình dưới nắng vàng thơm ngát Luôn rạng rỡ đẹp tươi trước ánh mặt trời.
Để đêm về hoa bỗng rũ người Buồn bã trong đêm chờ ánh nắng ấm áp, Dù ngày mai nắng mưa hay bão táp Vẫn tuyệt vời dưới ánh sáng đẹp tươi.
Vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời Bao bão giông sức sống chưa dập tắt Vẫn chờ đợi dù nắng lên heo hắt Như tình em trong anh mãi rạng ngời.
Sống hết mình cho khát khao đẹp nhất,
Luôn hướng mình dưới nắng vàng thơm ngát
Luôn rạng rỡ đẹp tươi trước ánh mặt trời.
Để đêm về hoa bỗng rũ người
Buồn bã trong đêm chờ ánh nắng ấm áp,
Dù ngày mai nắng mưa hay bão táp
Vẫn tuyệt vời dưới ánh sáng đẹp tươi.
Vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời
Bao bão giông sức sống chưa dập tắt
Vẫn chờ đợi dù nắng lên heo hắt
Như tình em trong anh mãi rạng ngời.