Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Độc giảNguyên Anh
Có khi nào tác giả viết lên bộ này cũng sẽ bị xuyên không đến truyện này ko
0 Trả lời 1 Năm Trước
Yun noonaGiới Chủ
Sao ko cho em đăng thơ dài hả web ơi......
0 Trả lời 1 Năm Trước
Yun noonaGiới Chủ
Xé bỏ biết bao lá thư ngỏ lời Vì đời này em chỉ muốn anh cưới Thề với lòng lần tới sẽ ngỏ lời Xin anh đem trầu cau đển hỏi cưới Mà tính em nhát sợ anh sẽ cười Lời đến miệng nhưng em vẫn nuốt lại Mượn thơ này để nài nỉ anh tới Đem theo trầu cau hỏi cưới em về
Vì đời này em chỉ muốn anh cưới
Thề với lòng lần tới sẽ ngỏ lời
Xin anh đem trầu cau đển hỏi cưới
Mà tính em nhát sợ anh sẽ cười
Lời đến miệng nhưng em vẫn nuốt lại
Mượn thơ này để nài nỉ anh tới
Đem theo trầu cau hỏi cưới em về
1
2
3
›
»