Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
SurrealismBinh Lính
Tháng sáu về mưa chiều luôn nặng hạt Gió lay nhiều nghe khao khát vòng tay Giờ không anh em lạc giữa phố dài Về lối cũ… bài ca xưa giờ lỗi nhịp
Bước chân em trĩu buồn không bước tiếp Phía cuối đường anh còn kịp đón đưa Lối không anh em bỗng thấy mình thừa Mưa tháng sáu giọt mưa chiều mặn đắng...
Gió lay nhiều nghe khao khát vòng tay
Giờ không anh em lạc giữa phố dài
Về lối cũ… bài ca xưa giờ lỗi nhịp
Bước chân em trĩu buồn không bước tiếp
Phía cuối đường anh còn kịp đón đưa
Lối không anh em bỗng thấy mình thừa
Mưa tháng sáu giọt mưa chiều mặn đắng...
1
2
›
»