Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
Đại Trí GiảĐại Ma Đạo Sư
300. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. Tan sương đã thấy bóng người, Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. Sinh đà có ý đợi chờ, Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng
0 Trả lời 27 Ngày Trước
Già LãoVũ Trụ
bt r thì mau cút
0 Trả lời 12 Tháng Trước
Nguyệt HoaBinh Lính
Truyện của trung quốc lúc nào cũng mì ăn liền nhỉ nó cứ chung chung
Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.
Tan sương đã thấy bóng người,
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.
Sinh đà có ý đợi chờ,
Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng
1
2
›
»