Mời bạn thảo luận, hãy bình luận
có văn hóa để tránh bị khóa tài khoản
nhà thơ tìnhChiến Binh
Mùa thu sang, lá vàng rơi thưa thớt, Gió heo may len lỏi qua từng hàng cây. Trời xanh trong, mây trôi về nơi ấy, Hương cốm thơm, thoang thoảng góc phố gầy. Hoàng hôn xuống, nhuộm hồng lên sắc lá, Bước chân ai chậm rãi lối đi quen. Mùa thu đến, mang theo bao nỗi nhớ, Chút dịu dàng, sưởi ấm những bình yên...
Gió heo may len lỏi qua từng hàng cây.
Trời xanh trong, mây trôi về nơi ấy,
Hương cốm thơm, thoang thoảng góc phố gầy.
Hoàng hôn xuống, nhuộm hồng lên sắc lá,
Bước chân ai chậm rãi lối đi quen.
Mùa thu đến, mang theo bao nỗi nhớ,
Chút dịu dàng, sưởi ấm những bình yên...
1
2
3
4
›
»